Từ gã si tình đến "thánh cuồng vợ" sụp đổ: Khi tình yêu hết hạn, thì sự khốn nạn lên ngôi!

22/08/2019 14:32

Đừng mong chờ điều gì là mãi mãi, cũng đừng hi vọng ai đó toàn tâm toàn ý với mình. Hãy cứ yêu nhưng đừng quá trông chờ, đừng coi người ta là tất cả!

Sinh ra trong cuộc đời ai cũng mong sẽ tìm được người yêu thương, bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng dường như khái niệm mãi mãi trong tình yêu là điều không thể. Có quá nhiều người hứa sẽ đi cùng nhau mãi mãi nhưng cuối cùng họ lại chẳng thể giữ lời thề.

Mới qua hơn nửa năm 2019, nhưng chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay của những mối tình đã từng là niềm ao ước, hi vọng của những người hâm mộ. Nếu thì cặp Song – Song lựa chọn chia tay trong im lặng, ít có sự qua lại hay “bốc phốt” nhau thì mới đây cặp đôi Goo Hye Sun – Anh Jea Hyun lại khiến hàng triệu cô gái mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Dù là người ngoài cuộc, không biết ai đúng ai sai nhưng vẫn khiến không ít người tiếc nuối.

Nếu như trước đây, người hâm mộ nhớ đến Anh Jea Hyun với hình một người chồng quốc dân, một “thánh cuồng vợ” thì ngày hôm nay chính người đàn ông đó đã phải gỡ chiếc mặt nạ, hoàn thành vai diễn. Chỉ mới đây thôi, khán giả còn được nhìn thấy Goo Hye Sun ngập tràn hạnh phúc, đôi môi nở nụ cười, đôi mắt long lanh kể về nụ hôn đầu với chồng kém tuổi trên sóng truyền hình. Thế nhưng giờ đây, chính cô gái đó lại phải đẫm nước mắt viết tâm thư về lý do cô bị trầm cảm, về người chồng thay lòng đổi dạ, về những chịu đựng mà cô đã phải gánh chịu từ cuộc hôn nhân.

Trước đây, mối tình của Goo Hye Sun – Anh Jea Hyun đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Tất cả châu Á, thậm chí thế giới đã phải nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chuyện tình của họ được ví như cổ tích giữa đời thường, chồng yêu thương vợ hết lòng. Người chồng dùng ánh mắt long lanh dành cho vợ ở mọi lúc mọi nơi, người chồng có thể sẵn sàng công khai mọi thứ trên sóng truyền hình, một người yêu thương vợ vô điều kiện, bất chấp mọi thứ.

Nhưng cuộc sống mà, ai rồi cũng khác, khi đã quá mỏi mệt người ta sẽ chọn cách buông xuôi hoặc sống đúng với bản chất. Không ai có thể phủ nhận được tình cảm mà thưở ban đầu Ahn Jea Hyun đã dành cho Goo Hye Sun, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng cái gì cũng nên dừng ở mức độ vừa phải, không nên qúa thể hiện quá nhiều trên cả mạng xã hội lẫn sóng truyền hình. Chính nhờ danh hiệu “thánh cuồng vợ” mà Anh Jae Hyun đã được công chúng hâm mộ hơn rất nhiều. Anh cũng đã từng tuyên bố sẽ không sống được nếu không có cô ấy bên cạnh.

Nhưng giờ thì sao? Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, chúng ta chỉ nhìn thấy phía sau đó là 1 người chồng thay lòng đổi dạ, tệ bạc, khinh miệt cơ thể của vợ.

Dù chưa biết thật giả ra sao, ai sai ai đúng, dựa vào nhận xét của biên kịch chương trình "Newlywed Diary", những đoạn tin nhắn hay bằng chứng do Goo Hye Sun tung ra, hoặc từ chính bức tâm thư đầu tiên rất dài do Ahn Jae Hyun viết trên Instagram, có thể thấy rằng tính cách của nam tài tử trẻ này đã lộ rõ.

Vì sức khoẻ của mẹ ruột, Goo Hye Sun đã yêu cầu lùi việc ly hôn nhưng chính người chồng từng yêu thương vô điều kiện đã không đồng ý việc đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Ahn Jae Hyun bị Goo Hye Sun phát hiện là người đi nói xấu vợ với CEO của công ty làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Không chỉ dừng lại ở đó, Goo Hye Sun còn phải trả chi phí đám cưới, nội thất trang trí, là việc nhà nhưng tại bị Ahn tố vu khống, bóp méo mọi chuyện. Cô còn phải đau đớn tố chồng thay lòng đổi dạ, liên tục say xỉn và gọi điện thân mật cho rất nhiều người phụ nữ bên ngoài.

Điều đau khổ nhất là Goo Hye Sun đã phải nói cho cả thế giới biết chuyện nhạy cảm vợ chồng vì bị Ahn Jae Hyun nói lại: Khi tôi hỏi anh ấy tôi đã là gì sai? Anh ấy trả lời là tôi không còn gợi cảm và chỉ vào vòng 1 của tôi không còn hấp dẫn nên mới 1 mực muốn ly hôn.

Cuộc đời là như vậy! Không phải điều gì người ta nhìn thấy đã là sự thật. Chỉ khi mọi việc đã bại lộ rồi, chỉ khi người ta không còn xác định gắn bó thì “sự khốn nạn”, bản chất thật sẽ lên ngôi. Một hình ảnh người chồng quốc dân đã sụp đổ, một cuộc hôn nhân cổ tích đã biến mất sau 1 nốt nhạc, có lẽ ai đúng ai sai giờ không còn quan trọng nữa. Chỉ tiếc cho cô ấy, tiếc cho thanh xuân của cô ấy và niềm hạnh phúc cô ấy đã từng. Mạnh mẽ lên nhé, nàng cỏ của chúng ta!

Viết bình luận