Tranh vui: Những nỗi khổ khi có con đầu lòng, thi thoảng muốn "tươi mới" cũng không được

NamiSan 17/07/2019 14:21

MỤC LỤC [Hiện]

Trước đây, bạn và anh ấy thường xuyên có những bữa hẹn hò ăn tối lãng mạn với nến và rượu vang, nhưng giờ đây, khi em bé ra đời, bạn phải vừa ăn, vừa dỗ dành đút cho con ăn và dỗ con nín khi quấy khóc.

Thời còn độc thân, bạn mong muốn mình sẽ sinh đôi, sinh ra những em bé giống nhau như đúc, vô cùng đáng yêu. Bạn và chồng sẽ cùng chăm sóc và nuôi dạy chúng mỗi ngày. Thế nhưng, khi sinh ra chỉ một em bé thôi, mà bạn đã bận tối mắt tối mũi và cảm thấy khâm phục những mẹ bỉm sữa sinh đôi.

Không gian này không dành riêng cho bạn và nửa kia nữa đâu, phần lớn chiếc giường đã bị quý tử chiếm mất. Khi đã lên chức cha mẹ rồi thì bạn sẽ không còn cảm thấy ghê tởm bất kì thứ gì, kể cả "bãi chiến trường" mà con "tạo ra".

"Tay xách nách mang", đảm bảo đủ đồ cho em bé sử dụng và cảm thấy thoải mái.

Trước kia, khi bị ốm, người ấy sẵn sàng mua thuốc, nấu cháo và chăm sóc bạn từng li từng tí còn giờ đây dù ốm liệt giường cũng phải mò dậy để nấu ăn phục vụ cho chồng con. 

Những người có con chắc sẽ hiểu thôi....

Đúng kiểu "con hát mẹ khen hay", trong mắt mẹ, con mình lúc nào cũng giỏi giang và xinh xắn

Thay hai quả tạ bằng hai em bé xinh xắn như thế này cũng tuyệt vời lắm chứ nhỉ?

Viết bình luận