Tranh vui: Nhiều lúc chính mình còn chả hiểu nổi bản thân, nữa là người khác

NamiSan 21/05/2019 13:28

MỤC LỤC [Hiện]

Cuộc sống luôn có những khoảnh khắc bất chợt khiến người ta cảm thấy vui, buồn, hờn giận, bỗng nhiên hạnh phúc hay chán ghét với mọi thứ xung quanh. Có thể vì những ngày giao mùa, thời tiết ẩm ương cũng khiến ta khó chịu vì không biết mặc thế nào để ra đường cho hợp.

Với nhiều người, mỗi ngày có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và lựa chọn.Thế nên, bước vào siêu thị, phải chọn giữa hàng trăm chủng loại hàng hóa cũng là điều khiến họ phát mệt.

Chắc hẳn ai cũng có lúc đi mua sắm xong về nhà mới nhận ra mình đã mua bao nhiêu đồ linh tinh, còn cái thứ cần mua thì chẳng thấy đâu.

Nhiều người có một nỗi sợ khó giải thích mang tên "trẻ con". Kể cả khi họ yêu thích những thứ nhỏ bé, xinh xinh thì trẻ con cũng không nằm trong số đó.

Cô nàng trẻ tuổi bỗng nhiên yêu cuộc sống độc thân, nhàm chán của mình khi thấy cảnh bà mẹ "bỉm sữa" phải vất vả chăm con. 

Đối với một người mê mẩn những trang phục sặc sỡ, trẻ con, thật khó khăn để chọn một cái gì đấy trông chín chắn, trưởng thành.

Một cô nàng mạnh mẽ, cá tính đến đâu cũng có giây phút bỗng muốn có bạn trai để san sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Đôi khi chúng ta mải sa đà làm một việc chẳng liên quan, mà quên luôn việc lẽ ra phải hoàn thành trước đó.

Suy nghĩ, hành động ở tuổi 35 bỗng dưng thay đổi, khác hẳn với những ngày còn trẻ, đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Viết bình luận