Nỗi buồn cuối tháng của sinh viên xa nhà qua những món ăn chế "cười ra nước mắt"

Hafa 26/10/2018 15:07

Đời sinh viên, tuổi trẻ có, vui vẻ có, nhiệt huyết có, thanh xuân có, chỉ duy nhất tiền là không có.

Đời sinh viên của bạn đã phải trải qua cảnh cuối tháng tiền hết, tình tan chưa? Khi mà lục cả mấy chục cái túi quần, túi áo cũng chỉ moi ra được 50 ngàn, mỳ tôm trong thùng hết, gạo hết, tủ lạnh trống trơn, dầu ăn hết, xà phòng hết, dầu gội đầu hết... thứ gì cũng cạn đáy!

Đầu tháng ba mẹ gửi tiền, quanh đi quẩn lại chưa kịp tiêu thì trả nợ hết mất một nửa. Nửa còn lại tiêu dè xẻn đến tầm 20 là hết sạch. Từ 20 đến cuối tháng là nương tựa bạn bè, sống khổ sống sở, thiếu thốn đủ thứ.

Người ta đi ăn cơm gà rán thơm phức, béo ngậy, giòn tan. Còn mình chỉ còn đủ gạo nấu lên, nắn vội thành cái đùi gà từ cơm cho đỡ nhớ. Nhìn trắng phễu ăn không có tý cảm xúc gì mà óc vẫn phải tưởng tượng ra đang ăn đùi gà rán!


Mới 25 nhưng chỉ còn 4 thanh lương khô thế kia, chia sao đủ để sống qua ngày đoạn tháng?


Đến chiếc bánh mỳ cũng chia 6, mỗi đứa một miếng bé xíu ăn chả bõ bèn gì. Còn không dính thành bụng ấy chứ!


Lên lớp thì chia nhau mỗi người một tép bưởi nhỏ xinh. Đoàn kết đấy, đùm bọc lẫn nhau đấy nhưng mà khổ quá


Giá như trong gói mỳ tôm có đầy đủ tôm thịt giống quảng cáo. Đằng này... thôi bỏ đi!


Gói mỳ chia 4. Anh em trong phòng ăn xong nhìn nhau đầy ái ngại.


Còn trứng, còn tương, còn rau, còn nước mắm... cuối tháng rồi chỉ trông chờ có thế!


Theo Kenh14.vn

Viết bình luận