Đặt xuất mì cay hơn 60.000 đồng, cô gái khóc nấc khi nhận hàng: Xà lách 1 lá, dưa leo xắt hạt lựu, đau nhất vẫn là 1/4 quả trứng!

04/07/2020 01:12

Bát mì tôm bị chặt chém của cô gái khiến dân mạng ngán ngẩm bảo nhau, tránh xa quán treo đầu dê bán thịt chó ấy ra.

Mới đây, một cô nàng có tên H.D đã phải lên mạng than thở về thời buổi người bán hàng không có tâm, chặt chém lừa dối khách.

Theo đó vì trời nắng cô không muốn ra ngoài nên đã đặt 1 bát mì cay. Giá của bát mì này là 61.000 đồng và hình ảnh quảng cáo rất hấp dẫn.

Nhưng khi nhận hàng về cô sốc toàn tập. Bát mì chẳng đáng giá từng ấy tiền.

"Ô thế này 61k không đáng 1 tí nào. Chắc được 2 con tôm cắt nhỏ, mực được vài miếng, rau xà lách 1 lá, dưa leo xắt hạt lựu với cái gì chua ngọt ấy. Miếng xúc xích là được cho. Lần đầu tiên mua ở đây nên thật sự không biết phải đánh giá thế nào luôn ấy" - cô gái cho biết.

Hóa đơn món mì là 61.000 đồng.

=>> Lộ ảnh đi nâng mũi, Huỳnh Anh ngay lập tức đăng story đính chính: "Vẫn tẹt lắm nè"

Phía dưới bài đăng, hàng nghìn người dùng mạng đã cùng đồng cảm, chia sẻ cùng cô nàng và cho rằng, bát mì đó chỉ có giá khoảng 10-15.000 đồng.

Nhiều người bảo nhau lần sau mua hàng nên né quá ấy ra vì người bán không hề có tâm.

'Ở ngoài ăn bát mì trứng có 15k, trông còn bắt mắt đẹp hơn thế này'.

'Sau ăn thì né quán này ra, chứ làm ăn như này là không được rồi. Không những giá thành đắt đỏ mà nhìn đã thấy không ngon chút nào'.

'Ở nhà nấu mì thêm quả trứng với cái xúc xích trông còn ngon hơn. Chẳng hiểu sao có gì mà thành bát mì hơn 60k'.

Hiện hình ảnh vẫn xôn xao dân mạng.

=>> Định nghĩa mới về "chồng quốc dân": Không biết làm việc nhà nhưng chi 50 tỷ sắm siêu xe tặng bà xã

 

Viết bình luận