Cười “rụng rốn” với loạt ảnh chế 22 bức trận Olympic Việt Nam - Syria

Gà Rù 28/08/2018 09:53

MỤC LỤC [Hiện]


Ngày 23/8, Olympic Việt Nam đã có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Olympic Bahrain. Bàn thắng duy nhất được ghi nhờ công của Công Phượng. Chiến thắng lịch sử giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu góp mặt vào tứ kết Asiad. Và 19h30 ngày 27/8, là thời khắc Olympic Việt Nam đối đầu với Syria.


Tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, thầy trò HLV Park Hang-seo giành trận hòa quan trọng 0-0 với Syria ở lượt đấu cuối vòng bảng, trực tiếp loại đối thủ Tây Á. Sau trận đấu đó, Việt Nam đã làm nên hành trình kỳ diệu vào tới chung kết. Tuy nhiên, tại sân chơi Asiad, thầy trò Park Hang-seo không còn lựa chọn hòa là đi tiếp. Đây là trận đấu loại trực tiếp một mất một còn.


Cuộc tương phùng khốc liệt giữa Việt Nam - Syria vì thế được mong đợi và thầy trò HLV Park nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. 


Liên tục những bức hí họa được chia sẻ để cổ vũ tinh thần cho Olympic Việt Nam.


Công Phượng được hóa Thanos với kỳ vọng "cân cả team".


Người đàn ông xứng đáng là "thần tượng quốc dân".


Ước mong "thủ môn quốc dân" tiếp tục được "mắc võng" thảnh thơi, thoải mái order trà sữa vì "chẳng có việc gì để làm".


Và màn bình luận đi vào lịch sử bóng đá liệu có được lặp lại?


Tất cả vì Olympic Việt Nam.


Ước vọng của Lương Xuân Trường...


Và thế cục của trận đấu... sẽ được lặp lại?


Tối 27/8, cả Olympic Việt Nam và Olympic Syria đều chơi rất cẩn trọng trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau nhiều lần thay người, cả hai đội vẫn giữ tỷ số hòa, không có bàn thắng nào được ghi. Phải đến phút thứ 108 (hiệp phụ thứ hai), từ quả bóng dài trên sân nhà của đồng đội, Anh Đức đệm bóng vượt xà ngang bật ra vừa đúng tầm Văn Toàn băng vào. Tiền đạo này đã dễ dàng đệm bóng vào lưới mở tỷ số. Ở trận đấu một mất một còn, đội Olympic Việt Nam đã giành được chiến thắng may mắn với kết quả 1-0 để bước vào bán kết.


Tình cảnh của huấn luyện viên Syria được so sánh với huấn luyện viên Qatar tại giải U23 châu Á đầu năm nay.


Huấn luyện viên đội Syria được... lau nước mắt hộ.


Rủ nhau... đi bão.


HLV của cả hai đội tuyển đều liên tục thay người và fan rất tinh ý nhận ra những gương mặt quen thuộc đến không ngờ. Cầu thủ mang áo số 13, Koaeh Kamel khiến khán giả bật cười vì giống nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn của Việt Nam đến bất ngờ. 


Các fan còn so sánh đủ các góc trên gương mặt để "chứng minh" Soobin có "anh em thất lạc" Syria. 



Số khác cho rằng Kamel giống với cầu thủ Mesut Özil của ĐTQG Đức. 


Abdulhadi Shalha trở thành "anh em" với chàng Bắp Ngô Kiến Huy.


Công Phượng cũng có anh em của mình.

(Nguồn: Tổng Hợp)

Viết bình luận