Bộ tranh về những cảm xúc khó tả bất cứ ai cũng từng trải qua trong cuộc đời

NamiSan 17/03/2019 13:02

MỤC LỤC [Hiện]

Cố gắng níu giữ những thứ không còn thuộc về mình

Sự im lặng đáng sợ

Đôi khi chỉ muốn tan chảy như miếng bơ trên lát bánh mì

Muốn buông xuôi vì mệt mỏi

Thời gian là kẻ máu lạnh

Tôi ổn! Bề ngoài, tôi không có chuyện gì đâu

Những "vết thương" không lành

Không còn bất cứ sức lực hay năng lượng nào cả

Cuộc sống đôi khi là một mớ hỗn độn, không thể thoát ra nổi

Đóng kín trái tim, không muốn chia sẻ với ai bất cứ điều gì vì đã tổn thương quá nhiều



 Thời gian rất tàn nhẫn, thời gian lấy đi tất cả

 Miệng lưỡi thế gian

 Thờ ơ với tất cả mọi thứ

 Nỗi đau bủa vây

 Ngày mình vô tình lướt qua nhau

 Công việc - cỗ máy hút trọn năng lượng sống

Chỉ có trên mạng chúng ta mới có thể là người thành công và tài giỏi

 Khoảng cách tri thức



Viết bình luận