Bộ tranh đặc sắc chứng minh đừng có "dại" mà lấy chồng có con sớm

Oda 18/02/2019 13:57

MỤC LỤC [Hiện]

Bất cứ gia đình nào sau khi có con nhỏ đều khá bận rộn với việc chăm sóc các bé. Cuộc sống sau khi có con cũng gần như đảo lộn hoàn toàn. 

Nữ họa sĩ Anna Syrovatkina đã phác họa lại toàn bộ khung cảnh tất bật của buổi sáng khi những ông bố bà mẹ thay vì được thảnh thơi thưởng thức tách cà phê sáng, hay thong thả trang điểm, chọn đồ thì họ phải lao vào "cuộc chiến" với những đứa trẻ nghịch ngợm.

Khung cảnh tất bật, thậm chí có phần náo loạn mỗi buổi sáng ấy được ghi lại một cách chân thực và sống động nhất qua mỗi bức họa khiến người xem ai nấy cũng gật gù đồng cảm và như thấy chính mình trong các bức hình ấy

Khi món ăn sáng yêu thích của bé đã hết thì tuyệt nhiên mẹ không có sự thay thế nào khác ngoài nước mắt và tiếng khóc hờn của các bé.

Mẹ loanh quanh cả buổi cũng chỉ để dành cho việc giải quyết hậu quả mà bọn trẻ liên tục để lại.

Trời thì lạnh nhưng con vẫn quả quyết đã mặc đủ ấm và chỉ mặc bộ đồ yêu thích thì mẹ cũng phải bó tay thôi.

Mỗi buổi sáng, khi cuộc chiến giành điều khiển ti vi bắt đầu cũng là lúc bố phải "hy sinh" trận bóng yêu thích.

Có mẹ nào học được cách hóa trang như con chưa.

Sao không nói sớm, đến lớp rồi mới nhắc thì làm sao kịp nữa đây?

Trước giờ đi học nhưng con cứ khăng khăng phải cất hết món đồ "quý giá" vì không yên tâm.

Bất cứ quy tắc nào cũng đều có thể bị phá vỡ, ngay cả vào phút chót.

Thật không may nếu bố mẹ trót quên mặc đúng đồ tập cho con.

Đôi khi bố mẹ cảm thấy cần phải giải thích với người đi đường rằng chúng tôi thực sự là bố mẹ của bọn trẻ chứ không phải kẻ bắt cóc.

Đây chính là lí do mẹ luôn bị trễ giờ, đơn giản vì mẹ đã dành hết thời gian để chăm chút cho con từ lúc bình minh.

 

(Theo soha.vn)

Viết bình luận