Bố mẹ đẻ của Mai Phương bị quản lý cũ "tố" chuyện lấy cớ thăm cháu gái để "làm loạn" gia đình Phùng Ngọc Huy

06/07/2020 08:54

Những ồn ào xung quanh gia đình và bé Lavie sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Mai Phương dường như vẫn chưa có điểm dừng lại. 

Thời gian qua, những thông tin tranh chấp quyền nuôi bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương - vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Đỉnh điểm của sự việc là khi ông Xê và bà Tâm - bố mẹ của cố diễn viên - có động thái nhờ luật sư can thiệp để đưa cháu ngoại về nuôi dưỡng. Trong khi đó, bé Lavie đang được bố đẻ là ca sĩ Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho 2 bảo mẫu chăm sóc. 

Điều này khiến cho bố mẹ Mai Phương tỏ ra bức xúc. Ông bà không chấp nhận để giọt máu cuối cùng của con gái cho người ngoài nuôi dưỡng. Đồng thời, ông Xê - bà Tâm cũng khẳng định 2 bảo mẫu chăm sóc Lavie không phải người tốt và còn có ý đồ chuộc lợi tiền bạc.

Theo thông tin mới nhất, bé Lavie hiện đã về sống với ông bà nội và không còn ở cùng 2 bảo mẫu như trước đó. Gia đình Phùng Ngọc Huy không muốn chuyện nội bộ gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của 2 cô bảo mẫu.

Bố mẹ Mai Phương thể hiện muốn được cùng chăm sóc cháu ngoại và không tin tưởng vào bảo mẫu.

Ngay sau thông tin này, bố mẹ Mai Phương cũng bớt làm căng thẳng. Họ bày tỏ mong muốn gia đình Phùng Ngọc Huy trực tiếp gọi điện mời sang thăm cháu và 2 bên gia đình sẽ nói chuyện. Ông Xê - bà Tâm cho biết, họ sẵn sàng gửi tiền trợ cấp để nuôi Lavie và muốn được ở gần cháu ngoại trước khi bé được bố đón sang Mỹ. "Tôi mong muốn ông bà nội gọi điện, thông báo là 'bà Tâm ơi, tôi đón cháu về rồi, mời ông bà qua chơi, hai bên chúng ta cùng nói chuyện'. Dù gì tôi cũng là bà ngoại của Lavie, nuôi cháu 5 năm, từ ngày Phương đẻ cháu còn đỏ hỏn trong viện đến khi con đổ bệnh.

Tôi muốn hai nhà là một, cùng nhau nuôi cháu, xem như người một nhà. Trách nhiệm của chúng tôi như nhau nên tôi muốn 4 người già cùng chung tay, chăm sóc cháu. Như vậy sẽ tốt hơn.

Kể cả ông bà ấy không có tiền, tôi sẵn sàng bỏ tiền để chu cấp. Nếu lo ngại việc ông bà lớn tuổi, không thể đưa cháu đi học, tôi sẵn sàng làm thay. Miễn là tôi được ở bên cháu trước khi bé sang Mỹ với bố. Nhưng chắc chắn ước mong của tôi khó thực hiện vì tôi biết ông bà nội Lavie chẳng ưa gì mình", bà Tâm chia sẻ.

Ngay sau lời chia sẻ mong muốn của bố mẹ Mai Phương về việc muốn chung tay nuôi dưỡng cháu gái, cựu quản lý Mai Phương cũng là bảo mẫu của bé Lavie đã lên tiếng phản bác. Người bảo mẫu cho rằng ông Xê và bà Tâm đang không thật lòng muốn đến thăm cháu gái, mà còn thường xuyên làm ồn ào tại nhà riêng của bố mẹ Phùng Ngọc Huy. Cựu quản lý của Mai Phương còn nhấn mạnh ông bà ngoại chưa bao giờ yêu thương bé Lavie khi tiết lộ câu chuyện quá khứ gây sốc.

"Thứ nhất, qua nhà người ta um sùm chứ đâu có tốt lành, mà bảo người ta phải gọi mời à? Chưa kể nói luyên thuyên, ông bà nội Lavie hiền, chứ gặp người khác là lúc về chắc còn nguyên vẹn để về.

Thứ hai, có tiền nhiều thì bà dành để phụng dưỡng cho bản thân mình nhé, nhà anh Huy đủ để chăm Lavie. Chị Phương lao lực để rồi có kết cục như ngày hôm nay thì bạn bè ai cũng hiểu nguyên nhân là vì sao rồi. Đúng là Lavie mạng lớn, từ thời còn bé tí, Lavie bệnh, dồn 2 cữ thuốc cho em uống, cũng may là em ói ra, chứ thuốc thấm vào không biết bé như thế nào", cựu quản lý Mai Phương viết trên trang cá nhân.

Phía dưới phần bình luận, chị Họa Mi, bảo mẫu của bé Lavie, cũng tỏ thái độ bất bình. Chị cho biết: "Tới giờ qua vẫn lấp ló, xong vẫn chửi như chưa từng được chửi. Tội nghiệp bà nội im lặng hứng chịu để cháu được bình yên. Hồi Vi còn bé, mỗi lần bà nội qua đón là cho bà nội đứng chờ 4, 5 tiếng đồng hồ không tiếc thương, gia đình nội giỏi chịu đựng thiệt".

Trước đó, chị Họa Mi cho hay chính mình cũng đã chính thức đâm đơn kiện liên quan đến luật sư của ông bà ngoại bé Lavie. Chị tỏ ra bức xúc khi bị bố mẹ của Mai Phương tố chị ăn chặn tiền nuôi dưỡng, chiếm tài sản của Mai Phương lúc sinh thời. Họa Mi khẳng định mình chăm sóc bé Lavie theo sự ủy quyền của Phùng Ngọc Huy bằng văn bản, giấy tờ hướng dẫn của luật sư, và việc này theo cô là hoàn toàn đúng với pháp luật. 

Về phía Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ khẳng định đã làm giấy ủy quyền chính thức cho 2 bảo mẫu thay mặt anh chăm nom, nuôi dưỡng bé Lavie trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam do giấy tờ chậm trễ. Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến 2 bảo mẫu khi để việc gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ.

Theo Vietnamnet

 

Viết bình luận