10 thói quen kỳ quặc khó hiểu của những thiên tài vĩ đại trong lịch sử

NamiSan 20/02/2019 10:14

MỤC LỤC [Hiện]

1. Nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart và khiếu hài hước của ông

Có một chi tiết về Mozart có thể khiến bạn hơi sốc, đó là ông rất thích đùa giỡn bằng cách nhắc đến hoặc bóng gió về... xì hơi. Ông còn sáng tác hẳn bản canon với tên "Leck mich im Arsch", na ná với "Leck mich am Arsch" (Tiếng Đức). Muốn biết nó có nghĩa là gì bạn có thể tra cứu nhé.

2. Đạo diễn Stanley Kubrick và một mặt mềm mại của ông

Đạo diễn vĩ đại theo chủ nghĩa hoàn hảo một cách khắt khe Stanley Kubrick dù là người khá sống khá khép mình nhưng lại có một sở thích đặc biệt, đó là yêu động vật.

Từng có thời điểm ông nuôi tới 16 chú mèo trong nhà, ở công ty và cả phòng làm việc. Sau đó ông còn nuôi tới 7 chú chó golden retriever và 4 chú lừa.

3. Leonardo da Vinci và thói quen đi ngủ

Da Vinci không phải một người thích ngủ. Sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm hiểu rõ ràng, ông bắt đầu ngủ theo chu kỳ ngủ polyphasic (ngủ đa pha). Nói cách khác, ông sẽ ngủ thành nhiều giấc ngủ ngắn mỗi ngày. 

4. Danh họa Salvador Dali và vợ

Danh họa người Tây Ban Nha nổi tiếng với phong cách siêu thực là người tôn sùng vợ. Sau khi cưới được nàng thơ, tình yêu của đời mình là Gala, ông đối xử với vợ như một nữ thần. Ông mua cho vợ một lâu đài và chỉ được phép đến thăm vợ khi nào có thư mời viết tay.

5. Đại văn hào Lev Tolstoy và những đôi giày

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy dù đến từ tầng lớp cao nhất trong xã hội nhưng sau đó ông đã bắt đầu sống theo cách của riêng mình. Ông từ chối mọi sự sở hữu vật chất, mặc quần áo nông dân và thậm chí còn tự làm giày để đi và chẳng còn quan tâm nhiều tới việc trông nom tài sản gia đình.

6. Nhà văn Honoré de Balzac và 50 tách cà phê

Tác giả "Tấn trò đời" từng nói: "Không có cà phê thì một nhà văn không thể viết, cũng tức là không thể sống." Ông được biết đến là nghiện cà phê nặng và gần như không có một phút nào mà ông không nhấp một ngụm cà phê. Ước tính ông uống khoảng 50 tách cà phê mỗi ngày. Ông thường thức giấc từ 1 giờ sáng để bắt tay ngay vào viết lách.

7. Nhà soạn nhạc Edvard Grieg và con ếch may mắn

Nhà soạn nhạc người Na Uy nổi tiếng có một con rối hình con ếch may mắnmà ông luôn mang theo trong túi áo khoác khi làm việc, sáng tác hay biểu diễn. Mỗi lần trước khi bước lên sân khấu, ông sẽ chà tay vào con ếch để cầu may.

8. Nhà soạn nhạc Erik Satie và thói quen ăn uống kỳ cục

Nhà soạn nhạc người Pháp Erik Satie có một thói quen ăn uống khó hiểu và kỳ cục. Ông chỉ ăn những thức ăn có màu trắng, như trứng, đường, muối, dừa, cơm,... Mỗi ngày ông thức dậy đúng 7:18, ăn trưa lúc 12:11, ăn tối lúc 19:16 và đi ngủ lúc 22:37. 

Ông còn rất thích sưu tầm ô và có tới hơn 100 cái ô.

9. Nhà soạn nhạc Franz Schubert và thói quen đeo kính

Franz Schubert từng được yêu cầu phải đeo kính vì thị lực kém, và ông đã làm đúng như thế. Ông đeo kính mọi lúc, kể cả khi đi ngủ.

10. Họa sĩ Michelangelo và thói quen vệ sinh

Họa sĩ, kiến trúc sư Michelangelo là một trong những cái tên quan trọng nhất lịch sử nghệ thuật phương Tây. Có một thói quen kỳ quặc của ông đó là thường đi mặc nguyên quần áo và giày đi ngủ nhiều ngày liền. Ông thường kiêng tắm vì cho rằng đó là việc nguy hiểm cho sức khỏe. Không biết quan niệm của ông có đúng hay không nhưng ông đã thọ tới 89 tuổi.

Viết bình luận