Có rất nhiều người ca ngợi sự cao đẹp của tình yêu, ca ngợi những màn tỏ tình "hoành tráng" những màn thể hiện được "cư dân mạng", báo mạng bàn tán; và cũng có rất nhiều người ca ngợi những chàng trai dám thể hiện hết mình như thế, dám làm những việc mà các bạn nữ cho là tuyệt vời, lãng mạn. Tuy nhiên, nội dung bài viết của Game8 không liên quan gì đến những câu chuyện tốn nhiều giấy mực và quá ư gây chú ý như thế. Vậy Valentine này, game thủ tặng gì và làm gì để thể hiện tình yêu của mình?

Màn tỏ tình gây shock của sinh viên. (Ảnh minh họa)
Trong thế giới của game thủ, có hai thứ mà quan trọng và giá trị nhất đối với họ đó là tài khoản chơi game và gears chơi game. Có rất nhiều "đại gia" hay "thiếu gia" của làng game sở hữu những acc (tài khoản chơi game) khủng lên đến hàng trăm triệu đồng, những chiếc bàn phím mechanic, tai nghe hàng hiệu, chuột chơi game (hay còn gọi là gears) lên đến vài chục triệu đồng. Và lẽ dĩ nhiên, những người này cũng nằm ngoài đối tượng mà Game8 muốn đề cập. Những game thủ có thể còn đang đi học, có thể có thu nhập thấp, có thể còn hàng tá các lý do để khiến họ phải chắt chiu và dành dụm từng đồng để sắm gears hay nạp thẻ cho tài khoản. Vâng, những game thủ bình thường là "nhân vật chính" của bài viết này.

Valentine này mua gì, là câu hỏi của rất nhiều game thủ.
Cũng có rất nhiều bạn nữ nói rằng, người yêu mình chơi game suốt ngày, bỏ bê bạn gái, vợ con... nhưng nếu ai thấu hiểu cuộc sống hiện đại của nam thanh niên hiện nay thì chắc hẳn sẽ phải đồng cảm với các tâm sự như vậy. Vậy thì cuối cùng trong đám game thủ bình thường kia họ làm gì khi Valentine đến? Xin tiền mẹ mua quà cho bạn gái? Vay tiền bạn bè để "xoay xở"? Hay không tặng gì?

Đúng với bình luận của nhiều game thủ... rất tê tái khi phải bán đồ hay acc của mình đi.
Dù vẫn bị xã hội có cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng về mặt tình cảm, về mặt bản lĩnh, chắc game thủ cũng không hề thua kém bất cứ ai. Xin bố mẹ thì chắc chắn là không rồi, bạn bè thì cũng trong tình trạng tương tự, chẳng nhẽ cả năm có mỗi một ngày lại không có gì?

Đây là một trong rất nhiều acc thượng úy của Đột Kích "cần" ra đi ngày hôm nay, 14/2.
Nếu dạo một vòng qua các diễn đàn về game và công nghệ, đặc biệt là các khu bán tài khoản, thiết bị game, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra những topic thanh lý, tẩu tán đồ, tài khoản để mua quà cho người yêu. Nếu tính toán một cách đơn giản có thể thấy, toàn bộ công sức bỏ ra chơi game, tiền của bỏ ra mua đồ, up đồ, cũng như sự chịu đựng khi bị người yêu giận dỗi... đều có thể đổi lấy bằng một thanh socola, bó hoa và món quà với giá cắt cổ vào ngày 14/2. Tất nhiên, game thủ không phải là kẻ ngu ngốc đến vậy, họ đánh đổi những thứ họ yêu quí nhất chỉ để thể hiện rằng, họ yêu cô gái của họ như thế nào.

Bộ gears dù có phần "cùi" nhưng lúc cần vẫn phải ra đi. (ảnh chụp trên igame.vn ngày 14/2/2012)
Nếu có một thống kê chi tiết, người viết chắc chắn rằng về giá trị cũng như chất lượng mà món đồ được rao bán trong dịp này thì người bán phải lỗ đến 50%. Vì vậy, đây chính là một cơ hội cho những "kẻ ngoại đạo", những kẻ đầu cơ... nhưng có lẽ với cái giá hời như vậy, món hàng sẽ được ra đi rất nhanh để đổi lại những nụ cười và cả mếu.
Có thể nhiều người coi đây là việc quá tầm thường và nhỏ nhặt, nhưng Game8 xin trích lại một câu nói khá tâm đắc: "Đừng ai cười chê mục tiêu của kẻ khác là thấp kém hơn mình. Trong từng hoàn cảnh ngặt nghèo, ước mơ và mục tiêu có thể tầm thường đơn giản nhất."
Reuman - theo diễn đàn Game8




NBA 2K Online
PS Vita
Chân Long Giáng Thế
Tru Tiên
Hunter Blade



1. Chém gió (trên mạng only)
2. Dùng bàn phím quaty