Nguyễn Thùy Linh, một mod rất quen thuộc của một diễn đàn teen Truongton với nick Linhbabie tình cờ đã đến với Game Dòng Máu Anh Hùng và cũng tình cờ trở thành một trong những game thủ top của game này.
Nguyễn Thùy Linh là tên đầy đủ của mình, năm nay 21 tuổi và hiện tại sống tại Hà Nội. Mình đang đi thực tập và chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp sau tết này, cũng khá bận rộn, nên hiện tại mình không có thời gian để vào game nhiều như trước được nữa. Nhưng không vì thế mà mình bỏ qua các sự kiện nào của game Dòng Máu Anh Hùng, vì đây chính là nơi thứ hai trong cuộc sống cho mình cảm giác thoải mái và chia sẻ nhiều điều mà ở đời sống hiện tại, ít khi mình có thể bày tỏ.

Mình cũng giống như mọi bạn gái bình thường khác thôi, rất thích đi xem phim, mua sắm cùng bạn bè và là một fan ghiền truyện từ hồi còn bé tí cơ. Bản thân mình thấy việc con gái chơi game để giải trí là một việc khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Có chăng là con gái chúng mình không thể chơi giỏi game như các bạn trai thôi.
Có người đã nói, mỗi game là một xã hội thu nhỏ. Đối với mình xã hội trong game thật sự phức tạp. Vì con gái chơi game thường không quá ăn thua như con trai, chủ yếu là giải trí vui vẻ, mình đã từng nghĩ tất cả đều là bạn, không phân biệt bang hội, vùng miền, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Giao tiếp với nhau chỉ bằng những dòng chữ, không thể biểu đạt rõ sắc thái giống như ở ngoài đời nên có nhiều việc dẫn tới sự hiểu lầm mà không thể giái quyết rõ ràng như ở ngoài đời thường. Mình đã từng rất buồn khi nghe những lời nói ác ý, nhưng may mắn là mọi người trong bang hội của mình luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ với mình.
Game Dòng Máu Anh Hùng có đồ họa khá đẹp, hình ảnh nhân vật dễ thương gây ấn tượng cho người chơi. Ai cũng có thể chơi Dòng Máu Anh Hùng nhưng để trở thành một người chơi giỏi thì lại rất khó.

Đây là lần đầu tiên mình chơi thể loại game turnbase nên lúc đầu mình thấy rất lạ lẫm. Mình nhớ nhất là lần đầu tiên mang quân đi viễn chinh, mình hoàn toàn không trang bị vũ khí nào cả, sau đó cứ thắc mắc là tại sao quân mình lại đứng im mà không tấn công quân địch được.
Thật ra trong bang hội mình tham gia, thì dù là trai hay gái đều được giúp đỡ nhiệt tình, cũng bị trêu chọc như ai, lúc làm sai vẫn bị quở trách, không có sự đặc cách nào cả. Chính vì sự công bằng đó nên mình thấy rất thoải mái và vui vẻ.
Chẳng biết từ bao giờ, Webgame Dòng Máu Anh Hùng đã trở nên thân thuộc với mình. Nhìn mảnh đất hoang sơ thuở nào, dần có những công trình ngày một lớn hơn. Những thế hệ f2 f3 nối tiếp nhau ra đời đều là những nhân vật xinh xắn, cảm giác vô cùng háo hức.
Đối với mình game không chỉ là một công cụ giải trí đơn thuần, đó là nơi gặp gỡ, và kết giao bạn bè, dù chỉ là qua thế giới ảo. Đa số các thành viên trong bang hội của mình ở Sài Gòn, nên đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp ngoài cuộc sống, đáng tiếc là mình ở Hà Nội nên chưa có cơ hội tham gia các buổi offline gặp gỡ mọi người.
Nhân dịp năm mới kính chúc các bạn game thủ Dòng Máu Anh Hùng một mùa xuân an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, công việc như ý, tiền tài may mắn, tình cảm tươi thắm.
Linh Babie
Theo Diễn đàn Game8




NBA 2K Online
PS Vita
Chân Long Giáng Thế
Tru Tiên
Hunter Blade



Gamer thì là gamer,phân biệt con trai con gái làm gì chứ