
Khi server Cự Giải mở ra, rất nhiều game thủ một thời gắn bó với Kiếm Tiên đã trở lại, trong đó có những bóng hồng “một thời vang bóng”. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc qua bài viết của hai người đẹp Kiếm Tiên: Trúc Quỳnh và Bích Phượng.

Bích Phượng và Trúc Quỳnh tại buổi trao giải Miss Kiếm Tiên.
Trúc Quỳnh: Tôi nguyện làm người “vác tù và” cho Kiếm Tiên
Chơi game Kiếm Tiên khi game vừa Alpha Test, mình may mắn được gia nhập vào công hội DaiGia - một công hội cực kỳ đoàn kết. Hội trưởng công hội là người rất đỗi tâm huyết. Anh là người gốc Hoa, giỏi tiếng Trung nên anh luôn tìm hiểu kỹ những tính năng ở phiên bản Trung Quốc, khi phiên bản Việt cập nhật là anh hướng dẫn tỉ mỉ cho đàn em. Hôm mình tham gia buổi trao giải Miss Kiếm Tiên, rất nhiều anh em trong DaiGia “tháp tùng”. Đó là điều làm mình vui sướng hơn cả danh hiệu.
Trúc Quỳnh – Giải Ba Miss Kiếm Tiên.
Công hội mình có mấy chục người ở Hồ Chí Minh. Cuối tuần mọi người rủ nhau đi uống cà phê, ăn uống, hát hò và tối lại cùng nhau đi Băng Phong thành. Đó là một thời đầy kỉ niệm. Cũng chính vì hay tham gia Băng Phong nên mình đã quen một “đối thủ” mà giờ đây người đó chính là bạn trai của mình.
Rồi… game bị lỗi, chờ hoài chả có cập nhật gì mới. Mình buồn, nhiều người khác cũng buồn. Công hội mình từ tháng 05 đến tháng 09 lần lượt vắng đi nhiều. Và mình cũng vắng mặt. Thỉnh thoảng, mình vẫn có đọc một số bài viết về game, như là một cách hoài niệm và muốn biết bây giờ game như thế nào. Nhiều người bạn thỉnh thoảng cũng hỏi mình “Quỳnh ơi, Kiếm Tiên sao rồi nhỉ?”.
Rất vui khi game đã có dấu hiệu hồi sinh và mình đã quay trở lại cùng Cự Giải. Chỉ cần game thay đổi, mình nguyện là người “vác tù và” để kêu gọi bạn bè từng chơi quay về. Nếu như họ nghỉ vì chán game thì mình sẽ không nói gì. Nhưng mình biết, trong lòng họ vẫn dành một góc đặc biệt cho Kiếm Tiên.
Bích Phượng: Tôi đã từng chơi game đến max level.
Kiếm Tiên là game tôi dành tình cảm nhiều nhất – đó là điều mình có thể nói mà không phải đắn đo gì. Nhưng rồi, đến một lúc, tình yêu đó không được chăm chút thì mình cũng đành phải rời xa. Chơi từ khi game Alpha Test đến khoảng tháng Tư năm 2011, mình đã max level, max đồ và mọi thứ. Vào game chỉ đi lòng vòng chứ chẳng biết làm gì, mình đành nghỉ, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào cho đỡ nhớ.
Bích phượng – Giải Nhất Miss Kiếm Tiên.
Khi server Cự Giải mở ra, mình đã chơi lại và tham gia vào công hội PuHope, hiện công hội đã có 72 thành viên. Điều mình thích nhất khi quay lại là mình đang cảm nhận được một cuộc đua, một cuộc đua ngầm chính trong mỗi người chơi. Những cuộc tranh luận, nâng cấp đồ, sự ra đời của công hội,… mọi thứ có vẻ gấp gáp và đầy hứng khởi.
Sự trở lại của một tựa game với nhiều người có lẽ là những con số, là biểu đồ tăng trưởng, nhưng với mình, đó là những chuyển động rất nhỏ từ trong cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người chơi. Một mạch nguồn đã trở lại.
Là một game thủ, mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận được tâm huyết của bản thân, bạn bè, những người đã gắn bó với một tựa game mà mình yêu thích. Khi sự gắn bó đó đã hình thành thì người chơi sẵn sàng làm mọi thứ cho cộng đồng của mình, khi đó những tranh luận như hút tiền hay không, độ khó cao hay thấp, đại gia ảnh hưởng gì ... hầu như không còn quan trọng, điều quan trọng chỉ còn là nhà phát hành có thể giữ game đứng vững hay không mà thôi.
Game8






phải post qua nhà c. Phượng đã


NBA 2K Online
PS Vita
Chân Long Giáng Thế
Tru Tiên
Hunter Blade


