Tinh Võ: Các tác phẩm truyện cười đầu tiên
(Game8) - Cuộc thi “Sáng tác truyện cười Tinh Võ” vừa khởi động, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi từ cộng đồng game thủ. Trong đó, có những bài dự thi nội dung vô cùng hài hước, dí dỏm và ý nhị.

Miếng Cao Su
Sau 1 thời gian sát cánh bên nhau đã vun đắp nhiều tình cảm thì Chu Tước đã chọn Thanh Long cho mình , Huyền Vũ và Bạch Hổ đành thất vọng ...
Sống 1 thời gian thì Thanh Long và Chu Tước đã có 3 mặt con.
Vào 1 ngày đẹp trời Chu Tước, Thanh Long cùng 3 người con hẹn hội ngộ ở Hứa Tử Tướng để cùng Bạch Hổ và Huyền Vũ để tham gia Xích Bích Chiến.
7 người tính cùng nhau xông vào thì Tào Tháo kiện cáo chỉ cho 4 người thôi chứ 7 người sao mà đánh lại hehehe.
Thế là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đành ngậm ngùi nhường slot cho Chu Tước và 3 mặt con.
Rồi thời gian qua, tuổi già đã tới. Do thời trai trẻ ăn chơi vô độ nên mới ngoài 50 mà Huyền Vũ và Bạch Hổ đã phải chống gậy.
Họ đang cùng dạo trong lều trại của Lưu Bị thì Thanh Long quát : "Ồn quá! Sao 2 ông không nhét miếng cao su vào cái đầu gậy cho khỏi điếc tai nghe cộc cộc thật khó chịu".
Bạch Hổ đáp : "Ông im đi! Lúc trước ông mà biết nhét miếng cao su vào đúng chỗ thì bây giờ cả 3 đều có slot Xích Bích rồi đâu phải như thế này".
Trần Quang Luận
Nằm mơ
Thanh Long cùng người tình đi bách bộ trong thị trấn . Thanh Long nói với người tình mình rằng:
- Hàng đêm, Huynh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được 100,000 vàng giống như cha của Huynh.
Cô người tình của Thanh Long tròn xoe mắt hỏi lại:
- Bố Huynh kiếm được 100,000 vàng mỗi tháng cơ à? - Người tình của Thanh Long hết đỗi ngạc nhiên.
- Không, bố Huynh cũng nằm mơ giống Huynh thôi.
Võ Anh Vũ
Cứu nguy kịp lúc
Vẫn khuôn mặt lầm lì, Bạch Hổ đi dạo 1 vòng, mắt liên tục đảo, hi vọng tìm được 1 bóng hồng cho riêng mình. Trố mắt nhìn Thanh Long đang hì hục với tờ giấy trên tay, tiến lại gần
Bạch Hổ: mày đang mần chi đó?
Thanh Long: Chu Tước nó làm khó em , gửi 1 bức thư mà hổng có dấu gì hết , đọc mãi vẫn chưa ra?
Vừa nói Thanh Long vừa chúi bức thư vào tay Bạch Hổ , lão nghiền ngẫm:
"Anh oi em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi!
A, tien the anh mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu thoi. Ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi. Den ngay di anh, muon lam roi!"
Bạch Hổ nhìn Thanh Long nhoẻn miệng cười: “Chỉ cần chú đừng xuyên tạc quá, có gì mà khó đọc đâu, ta giúp chú nhé”
"Anh ơi, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi! À, tiện thể anh mua báo mới nhé, ở nhà toàn là báo cũ thôi. Mà thôi không cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi! Đến ngay đi anh, muộn lắm rồi!"
Huỳnh Cẩm Minh
Thời gian dự thi vẫn còn, hãy nhanh tay gửi tác phẩm của mình về cho BTC cuộc thi
"Sáng tác truyện cười Tinh Võ". Hãy đóng góp tài năng hài hước của mình vào cuộc thi hấp dẫn này cũng như thêm chút tiếng cười cho làng game Việt trong dịp giáng sinh sắp tới.
Bạn phải đăng nhập mới thêm favorite được.
Danh sách thành viên yêu thích bài viết này