Mòn mỏi chờ game "đã có giấy phép" trong vô vọng

      Những tựa game nhiều khả năng đã có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam vẫn gần như mất hút, và rất có thể làng GO Việt trong quý 4 cũng sẽ ảm đạm như vài tháng vừa qua.

      Như đã biết, theo lệnh của Bộ TT-TT hồi đầu tháng 8 thì việc cấp phép hoạt động cho game online mới tại Việt Nam sẽ tạm dừng lại, điều đó đồng nghĩa với việc các sản phẩm đã được ký kết xong hợp đồng với đối tác nước ngoài đều bị đình trệ lại cho tới năm sau (đơn cử như Thần Long Huyết Kiếm).

      Thế nhưng trước đó đã có không ít MMO "kịp" xin giấy phép phát hành và thời gian qua không ít thì nhiều, các NPH sở hữu chúng cũng có những động thái hứa hẹn về thời điểm ra mắt. Chỉ có điều, cho tới tận hiện tại chúng vẫn chìm trong bóng tối, vì sao có chuyện đó?

      Những ứng viên tiêu biểu

      Sau khi Thiên Tử ra mắt, dư luận vẫn cho rằng đây sẽ là MMORPG cuối cùng về Việt Nam năm 2010, thế nhưng trên thực tế, vẫn còn đó Thống Lĩnh của SaigonTel. Tựa game này được gióng giả từ cuối năm 2009 và bẵng đi tới tận cuối tháng 05/2010, NPH mới chính thức tuyên bố sẽ phát hành trò chơi vào Hè 2010.


      Thống Lĩnh của SaigonTel.

      Những tưởng trong giai đoạn các MMO như Thần VõTinh Võ chào đời, Thống Lĩnh cũng xuất quân, thế nhưng ngay cả khi mùa Hè đã qua và Asiasoft đã "yên vị" cho Thiên Tử, SaigonTel vẫn không có động thái gì khác ngoài chuyện úp mở về thời điểm mở cửa thử nghiệm.

      Được mua về từ cuối 2009, trải qua cả nửa năm trời, chắc chắn khó có chuyện trò chơi chưa xin được giấy phép phát hành hoặc chưa Việt hóa xong. Nhiều gamer đã vẽ nên cuộc chiến "tay ba" giữa Thiên Tử - TLHKThống Lĩnh, thế nhưng rốt cuộc chỉ là sự im lặng đáng sợ.


      SGame cũng không ra mắt webgame mới dù đã có giấy phép.

      Các ứng viên còn lại là 2 webgame mới của SGame đã được bật mí trên trang chủ từ lâu, thậm chí trang teaser kt.sgame.vn còn từng bị hiểu lầm là nhằm quảng bá cho chúng. Và theo một số nguồn tin riêng, một trong hai webgame trên đã có giấy phép phát hành, nhưng SGame vẫn chọn giải pháp "bế quan tỏa cảng".


      Khuynh Thành của TamTay cũng mất hút.

      Một webgame nữa cũng lâm vào tình trạng có giấy phép nhưng không lộ mặt là Khuynh Thành của TamTay, trò chơi đã Việt hóa hoàn chỉnh từ tháng 07 để rồi cả tháng vừa qua không có thêm bất cứ thông tin nào. Trong khi đó, có vẻ như MMO "ngoại" MIU của River Walk Multimedia lại xúc tiến viêc ra mắt trang chủ rất nhanh và gấp gáp.

      Vì sao "bế quan"?

      Rõ ràng, nếu đã xin được giấy phép kinh doanh và phát hành đúng vào giai đoạn giới trẻ Việt đang rất "đói" game hiện nay, lợi thế đến với các NPH trên là rất lớn. Chỉ tính riêng Thống Lĩnh, nếu xuất quân lúc này cũng có nghĩa rằng SaigonTel có hẳn 4 tháng để tung hoành mà không phải lo lắng về bất cứ đối thủ nào.


      Không quảng cáo, chẳng NPH nào dám ra game.

      Trong khi đó nếu không có chuyện cấm game mới thì chắc chắn 99% tựa game này sẽ lép vế hoàn toàn trước TLHK của VTC Game, đó là chưa kể tới hàng loạt MMORPG 3D khác như Thành Cát Tư Hãn hay sản phẩm "bí mật" của FPT Online... Vậy thì tại sao SaigonTel hoặc SGame, TamTay vẫn im lặng?

      Câu trả lời cho thắc mắc trên chính là khâu quảng bá, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ rằng song hành với quy định tạm ngừng nhập game mới, Bộ TT-TT cũng không cho phép quảng cáo game trên các kênh thông tin đại chúng. Và với bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu không thể PR cho sản phẩm của mình thì đồng nghĩa với việc thất bại tới 80%.


      Ngay Thiên Tử cũng "lận đận" nhiều vì không thể quảng bá rộng rãi.

      Ngay như Thiên Tử, nếu không có ngón đòn "phân thân" hồi đầu năm và tạo nên cơn sốt đoán già đoán non cho gamer thì có lẽ Asiasoft cũng phải xem xét lại về thời điểm alpha test cho trò chơi. Thời gian qua, game cố tình kéo dài giai đoạn thử nghiệm sơ bộ (kế hoạch là 26/08 nhưng tới đầu tháng 9 mới kết thúc) có lẽ cũng vì "đợi" xem có thể quảng cáo trở lại cho giai đoạn OB hay không.

      Chính vì thế, việc Thống Lĩnh và các webgame mới ra mắt chậm trễ cũng là điều dễ hiểu, các NPH đều đang chờ tới khi được quảng cáo lại thì mới phát hành chính thức. Chỉ có điều, theo một số nguồn tin thì phải tới đầu năm 2011 khâu PR mới được phép triển khai tự do, phần còn lại của năm 2010 sẽ chỉ có thể phân loại được mức độ bạo lực theo tiêu chí mới mà thôi.


      Rất khó để có game mới, dù đã có phép về VN trong năm 2010.

      Đây chắc chắn là tin chẳng vui vẻ gì với gamer trong nước, họ vẫn còn hẳn 4 tháng phía trước và hiếm ai không thở dài khi biết rằng ngay cả các MMO đã có giấy phép cũng khó mở cửa đón người chơi.

      Theo PLXH
      4 Bình luận
      1. lequangtung's Avatar
        Đến bao giờ đây ? Bắt đầu nản .
      1. trotrongpd's Avatar
        Em cũng nản đến nơi rùi nè !
      1. kebattu's Avatar
        Thiên Tử: Tứ đại thần thú lộ diện
      1. tuty's Avatar
      Gửi bình luận

      Để hoàn tất bạn vui lòng đồng ý nội quy bên dưới:

      • Decrease Size
        Increase Size
      • Remove Text Formatting
      • Insert Link
      • Wrap [QUOTE] tags around selected text
    • Game8 Facebook
    • Follow us on Twitter
    • Game8 Youtube Channel
    • 1631

    Go to top