Hội "Những chiếc ô" nhỏ nhoi đang vượt bão !!!

      (Game8) - Tiêu đề bài viết nghe qua như một câu chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng thật sự tôi đang muốn nói đến tình hình game tại Việt Nam.


      Đứng trước dự thảo quản lý game vừa qua, chúng ta, những người làm game, chơi game, yêu game như những chiếc ô nhỏ nhoi đang bị hành hạ bởi cơn bão to. Biết bao ý kiến cùng lời bình được nêu ra nhằm cứu cháy cho loại hình giải trí này vẫn không lay động gì đến cái mà dự thảo đang quyết tâm siết chặt. Cũng dễ hiểu thôi, người ta luôn nhìn vào cái tiêu cực của game để lên án. Đại loại như các vụ bạo lực, trộm cướp đến các căn bệnh ảnh hưởng đến tư duy, sức khỏe cho giới trẻ đều quy tội từ việc chơi game mà ra.

      Tôi không phải một nhà báo hay một nhà viết văn giỏi, mà tôi chỉ là một game thủ đã từng gắn bó với game từ rất bé. Từ hồi còn chơi máy điện tử băng khi 4 tuổi, đến các loại đĩa vuông, rồi playstation và cuối cùng là gia nhập vào game online cách đây 10 năm. Vì thế tôi biết được game thủ muốn gì và cần gì, tôi cũng biết được loại hình giải trí này lợi và hại ra sao. Bây giờ tôi đang làm việc trong một môi trường game, tôi lại hiểu thêm về tâm huyết của những con người làm game, những con người luôn muốn cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp này.


      Một tuần qua, các bài viết về game trên trang Game8 có phần ít đi (mảng game online), nhưng đó là tình hình chung của các trang tin game khác. Thông tin về game từ các nhà phát hành cũng bị đóng băng hoàn toàn, tất cả mọi thứ như đang “nín thở” ngồi chờ dự thảo.

      Ngay cả tôi, một biên tập viên cho trang Game8 cũng thấy chán nản trước tình hình như bây giờ. Năm ngày mà chỉ có được một hai bài viết, nó là quá ít so với thời gian trước. Nguyên nhân chính cho việc này có lẽ là do không có hứng viết. Mỗi ngày lên dạo các trang tin, tôi lại thấy những bài viết trùng ý tưởng. Tôi biết các bạn cũng như tôi, cũng ức chế, cũng muốn lên tiếng, cũng muốn nói lên suy nghĩ của mình. Và chính lý do đó, tôi đã lập hội “những chiếc ô” này để làm nơi giải tỏa những ức chế, nói lên những lời tâm sự chân thành, hay đơn giản chỉ là những suy nghĩ của bản thân trước tình hình khắc nghiệt nhất của làng game Việt.


      Hỡi những người làm game, những người chơi game và luôn cả những người chưa bao giờ chơi game, tôi biết các bạn cần gì và muốn gì, tuy nhiên điều đó là chưa đủ, hãy nói lên tâm sự, ý kiến và suy nghĩ cá nhân mình một cách chân thành nhất qua lời bình dưới đây để cho tất cả mọi người cùng biết game là như thế nào. Hãy cùng nhau cứu lấy loại hình giải trí yêu thích, hay lớn lao hơn là cứu lấy ngành công nghiệp rất phát triển đang bị vùi dập này.

      Tôi và những người bạn có tâm huyết về game rất cám ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn. Hãy gửi link bài viết này cho tất cả bạn bè, người thân và đồng nghiệp của bạn nếu thấy bài viết thật sự có ý nghĩa.

      1 Bình luận
      1. kebattu's Avatar
        Thiên Tử: Tứ đại thần thú lộ diệnaaa
      Gửi bình luận

      Để hoàn tất bạn vui lòng đồng ý nội quy bên dưới:

      • Decrease Size
        Increase Size
      • Remove Text Formatting
      • Insert Link
      • Wrap [QUOTE] tags around selected text
    • Game8 Facebook
    • Follow us on Twitter
    • Game8 Youtube Channel
    • 1594

    Go to top