Nhưng năm 2009 đã chứng kiến những cuộc “sang tay” để rồi sau đó đội game tiếp tục chấp nhận thất bại mà không có sự cải thiện đáng kể nào. Bên cạnh đó có những sự ra đi hoặc gia nhập đội được coi là “không tưởng” thế nhưng nó vẫn diễn ra.
5. Johan "face" Klasson
Quốc tịch: Thụy Điển
Đội game rời đi: H2k Gaming
Đội game tới: SK Gaming
Cũng giống như những lần thay đổi trước đây, lần cập nhật danh sách thi đấu của SK Gaming bằng một cái tên đồng nghĩa với việc đối thủ của họ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn mỗi khi phải giáp mặt với đội game này. Bổ xung Johan "face" Klasson cùng với Frej "kHRYSTAL" Sjöström được coi là quyết định đúng đắn của SK Gaming đến thời điểm bấy giờ.
Klasson thực sự có một mùa giải thành công dưới màu áo SK Gaming. Sau một thời gian dài lận đận có vẻ như game thủ này cuối cùng tìm được mái nhà cho mình.
4. Rasmus "Gux" Ståhl
Quốc tịch: Thụy Điển
Đội game rời đi: Blank
Đội game tới: Fnatic
Việc bổ sung Ståhl vào đội hình của Fnatic đã gây ra không ít nghi ngờ khi game thủ này còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lại được gia nhập đội game thành công nhất năm 2008. Nhiều người cho rằng Gux đã vớ bẫm. Bên cạnh đó việc mất đi thành viên lâu năm Oscar "Archi" Torgersen khiến cho các fan hâm mộ thực sự lo lắng cho sức mạnh của Fnatic.
Nhưng giống như EYEballers, một cựu thành viên của Fnatic người đã đóng góp công lớn trong WCG 2007 khi lần đầu tiên góp mặt, Gux đã chứng tỏ khả năng của mình. Và những thành công ấn tượng của Fnatic trong năm 2009 mang không ít dấu ấn đóng góp của game thủ này.
3. Abdisamad "SpawN" Mohamed
Quốc tịch: Thụy Điển
Đội game rời đi: Game thủ tự do
Đội game đến: H2K Gaming
Sự trở lại của huyền thoại Abdisamad "SpawN" Mohamed đã gây bất ngờ cho làng eSports thế giới. Và đây có thể nói là vụ chuyển nhượng giá hời của H2K Gaming. Nhiều người đã từng mặc định rằng SpawN sẽ mãi là người của SK Gaming, thế nhưng H2K Gaming đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn sai với vụ chuyển nhượng này.
Mặc dù từ khi có được SpawN đội game H2K không có được thêm may mắn hay thành tích đáng kể nào. Thế nhưng việc trở lại thi đấu và chuyển sang H2K Gaming của huyền thoại Counter Strike là một trong những sự kiện gây chú ý và có tác động mạnh mẽ nhất trong năm 2009.
2. Christopher "GeT_RiGhT" Alesund
Quốc tịch: Thụy Điển
Đội game rời đi: Giants
Đội game tới: Fnatic
Sau khi thất bại trong vụ chuyển nhượng tới SK Gaming, đã có không ít người cho rằng Christopher "GeT_RiGhT" Alesund sẽ không còn mấy cơ hội để được thi đấu cho các đội game lớn. Thế nhưng một cơ hội đã đến với anh vào khoảng tháng 1 năm 2009.
Cựu thành viên tài năng của Giants đã nhận được lời tới thử sức cùng với đội hình Fnatic. Và sau đó Alseund đã làm được những điều mà anh không thể hiện được ở SK Gaming và đóng góp không nhỏ cho sự thành công của Fnatic trong năm 2009.
1. Tomi "lurppis" Kovanen
Quốc tịch: Phần Lan
Đội game rời đi: Game thủ tự do
Đội game tới: Evil Genius
Tham chiến tại các đấu trường quốc tế luôn là nhiệm vụ khó khăn đối vơi đội game đến từ nước Mỹ, Evil Genius. Thế nhưng với sự bổ sung của Tomi "lurppis" Kovanen đã tạo ra bước ngoặt thực sự. Anh đã thực sự mang tới cho Evil Genius những chiến thuật tích lũy từ kinh nghiệm của bản thân và một người lãnh đạo đầy khả năng.
Từ vị trí luôn chật vật trong các giải đấu quốc tế, Evil Genius đã thực sự trở thành một thế lực đáng sợ trong làng Counter Strike thế giới. Và chiến thắng trong giải đấu Game Guine tại Mexico được coi là điểm dự báo về cơn lốc Evil Genius sẽ thực sự bùng nổ trong 2010.
Game8 - Dương Tử





NBA 2K Online
PS Vita
Chân Long Giáng Thế
Tru Tiên
Hunter Blade


